Sầu Giăng Lá Biếc

Tác giả: Thiên Ân

SẦU GIĂNG LÁ BIẾC
Ta tìm kiếm tình trong men đắng
Rượu sầu chất ngất chuỗi li tan
Một chùm tương tư ai đã cắn?
Méo mó dày vò vỡ tâm can

Góc lạnh đìu hiu không son phấn
Chia năm xẻ bảy bụi phong trần
Bóng nắng qua thềm không vương vấn
Hương vị nhạt phèo những lặng câm

Dốc cạn đáy li sâu cô quạnh
Hằng Nga thức ngủ ở chân trời
Chú Cuội cây đa còn canh cánh
Nghìn đêm lặn lội kiếm bờ môi

Ta đanh đá lòng trong sương sớm
Ngất ngưởng đường đời mộng chia phôi
Cuộc đời muôn thuở còn vay mượn
Tựa lưng khoảnh khắc tạ ơn trời

Hồn treo lơ lửng trên hồn lá
Oán trách thời gian chẳng ngừng trôi
Đừng để tâm hồn mình hóa đá
Một cõi đi về tôi với tôi
Ngày 21/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized