Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sập Giường.

Tác giả: Đinh Kim Chung

Thơ vui:

(Ngũ độ tthanh )


Hôm rồi lão tán mụ đồng hương
Chỉ ké ngồi bên cũng sập giường
Bởi ngã tay choàng ôm mịa vú
Nhưng lừa miệng nói gãy bà xương
Mười năm phận rủi bòng chưa rõ
Một phút đời may bưởi đã tường
Cảm kích từ khi quờ cặp nhũ
Bi giờ ả ý vưỡn còn thương
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chú Vẹt Tinh Khôn
  • Men Rượu Tình Sầu
  • Đánh Cờ
  • Chuyện Ngày Hắc Đạo
  • Tình Facebook
  • Siêu Cường Mong Manh
  • Thế Giới Năm 3000
  • Thực Phẩm Tình Yêu
  • Mùa Hoa Sữa Rụng
  • Em Về Nơi Thành Phố
Thơ tương tự
  • Sập Cầu (Nguyễn Đình Hiệp)
  • Sắp Giao Thiừa (Sa Thi)
  • Sấp Ngửa (Tuyền Linh)
  • Sắp Sáng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sắp Sáng Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sắp Sang Thu (Hoanghoon)
  • Sắp Soạn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Sắp Sửa Cành Nêu, Xuân Đón Chúa. (Mr.Smile)
  • Sắp Sửa Xuân (Hồng Dương)
  • Sắp Tận (Nguyệt Thảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Mẹ Gọi
  • Anh Biết Không??
  • Hoa Mai Ngày Tết
  • Gánh Sầu
  • Sân Khấu
  • Biết Đâu 4
  • Bài Thơ Tuyệt Diệu Cho Vừa Yêu Thương
  • Mượn Đồ
  • Tình Mùa Đông
  • Anh Ước Muốn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
©2026 - CungThuGian.com