Sao Quên

Tác giả: NGUYỄN VĂN ĐỐI & JB.Nguyễn Hùng

SAO QUÊN
Mấy lần quyết bỏ làm thơ
Để xem cảm hứng bây giờ gởi đâu
Bao đêm trăng sáng mà sầu
Ngắm trời tựa cảnh mưa ngâu không lời
Thi nhân nào dễ để rơi
Trăng thanh gió mát đâu rồi thơ ta
Ai ngờ bút lại đào hoa
Thì sao quên được thơ ca mỗi chiều
02 / 12 / 2017
JB.Nguyễn Hùng

NGƯỜI THI SĨ
XƯỚNG
Lâu rồi chẳng viết bài thơ
Thò tay vào túi vần giờ đi đâu
Hỏi trăng trăng nhỏ lệ sầu
Hỏi trời trời vội gửi ngâu thay lời
Buồn tênh bút ngọc cầm rơi
Mực hao hồn sĩ đâu rồi mỗi ta
Bỗng ai nhả ngọc đơm hoa
Cho tôi lẩy vút tình ca sớm chiều
HN/28/11/17
NGUYỄN VĂN ĐỐI
Nhã Nguyễn Văn

HỌA
THI NHÂN
Thi nhân.ngẫu hứng bài thơ
Lần xem túi áo tứ giờ ở đâu
Chị Nguyệt như thấu nỗi sầu
Gió qua gửi tạm cho ngâu vài lời
Niềm vui tỏ với vừa rơi
Tâm hồn biết ngỏ xa rồi em ta
Vờn thơm tươi thắm vườn hoa
Cho lời nhà ngọc bài ca giữa chiều
VN.28.11.17
Hong Bang Nguyen

HỌC LÀM THI SĨ
- Thơ vui -
Bạn Fay đến hỏi vần thơ
Giật mình ngơ ngáo, giấy tờ biến đâu !
Suốt canh thâu ủ giọt sầu,
Phím bàn dở chứng, còn đâu viết lời !
...Nhặt từng mảnh của người rơi
Mang về ghép lại nên lời của ta.
Rồi thành nụ, rồi thành hoa
Hương bay kết tụ bài ca nắng chiều ./.
Trong Nghia Nguyen

HỌA
THẢ HỒN
Loay hoay cầm bút làm thơ
Sao đầu trống rỗng chẳng rờ được đâu
Buồn chi mà viểt lời sầu
Chán gì để tỏ lòng ngâu lên lời
Thôi đành ngắm lá vàng rơi
Kết thành một tứ cho rồi hỡi ...ta
Ô kìa Sữa đã ra hoa
Giúp phần thi hứng ,bài ca cuối chiều
Nguyễn Quê **

HỌA
* YÊU HÒA ***
Trải mây thế giấy ghi thơ
Lục trong tâm khảm hồn giờ ở đâu
Nhẹ nhàng sương ngấn giọt sầu
Lỡ làng mưa khóc tình ngâu những lời
Trăng chìm vào giếng buông rơi
Rượn trà làm mực viết lời của ta
Mong cây héo lại đươm hoa
Mong tình người mãi yêu hòa thiên thu
29-11-17 Nguyễn Quê

TỨC CẢNH LÀM THƠ
Trăng tròn ngẫu hứng làm thơ
Rượu ngà đã thấm đến giờ nhả mây
Gió đâu nhè nhẹ đến đây
Không mang bạn hữu sum vầy cùng ta
Mình ta, ta vẫn ngân nga
Cùng bình rượu nhạt, hồn hòa thiên nhiên
Cầu mong thế giới bình yên
Cho đời sống mãi triền miên thái bình.
- - 01 / 12 / 2017, Lê Thanh Sách

THƠ TỎ
Đêm nay trăng sáng cùng thơ
Lời ai như rót nên giờ gợn mây
Nâng ly nổi nhớ còn đây
Thơ tình thơ bạn vui vầy bên ta
Bầu trời trải rộng nguy nga
Trăng nghiêng thơ lượn chung hòa tự nhiên
Mong sao biển lặng trời yên
Thiên nhiên hòa quyện triền miên ta bình.
02 / 12 / 2017
B.Nguyễn Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized