Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sao Anh Lấy Cô Đứng Đường Làm Vợ?

Tác giả: Mr.Smile

Sao anh lấy cô đứng đường làm vợ?
Tôi cười đáp: Thì các ông biết đấy
Tôi trót khổ vì nghe theo lẽ phải
Giờ tôi thử vận may - làm ngược lại.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chẳng Phải Thơ Đâu 2
  • Ngày Cầu Hôn
  • Hãy Về Quê Anh Ăn Tết
  • Khóc Giùm Dĩ Vãng Trong Tôi
  • Dạ Cổ Hoài Lang
  • Nửa Giấc Chiêm Bao
  • Khát Thèm
  • Thú Nhà Nông
  • Nhẹ
  • Thương Mẹ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
©2025 - CungThuGian.com