Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sân Chùa

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Chậm rãi sân chùa tiếng mõ vang
Trầm kia ngát ngọn tỏa mơ màng
Hàng cây muộn lá đùa sương ngọc
Bức tượng lâu đời dạt khói nhang
Lượm cánh hoa mơ lòng tĩnh lặng
Quỳ chân chốn Phật mộng yên an
Mây hồng bẽn lẽn thương làn gió
Đọng thắm tim ai giấc nhẹ nhàng.
Phạm TD Hương – 31/03/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Sân Chùa Chiều Thu (Lê Vinh Nội Vũ)
Thơ bạn muốn xem
  • Như Những Hoàng Hôn Đỏ Mặt Trời
  • Cho Một Ngày
  • Thuở Nhỏ
  • Nhỏ Và Tóc Ngắn
  • Thêm Cơ Hội, Cậu Nhé
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 125
  • Anh Biết Em Đi ...
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (12)
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Gà
  • Lời Dân Việt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
©2026 - CungThuGian.com