Sài Gòn - Xuân Này

Tác giả: Gia Long Hp

SÀI GÒN - XUÂN NÀY

Sài Gòn - Tôi trở lại đây
Đổi thay nhiều lắm : Những cây cầu dài
Ngày xuân vàng sắc Cúc ,Mai
Gần xa cao ốc đan cài lược hoa ...

Lên Gò Vấp - Đến thăm nhà
Lưu niệm Nguyễn Bính cũng là thắp hương
Cụ vừa quá cố Hồng Châu
Chuyện trò với chị Hồng Cầu nhà thơ.
Lạc đường thành kẻ ngu ngơ
Điện Biên Phủ phố - Bạn chờ đợi lâu
Cảm ơn ai bắc nhịp cầu
Gặp người tri kỉ dốc bầu hàn huyên.
Vui chân cùng xuống bến thuyền
Lên "xe buýt" ngược về miền Thanh Đa
Bên nhau ly rượu chén trà
Chuyện đời mấy chốc đã ngà ngà say.
Đường chiều Nguyễn Huệ tối nay
Khen ai khéo vẽ, xắp bày vườn xuân
Chó kia ! lớn,nhỏ ....xa gần
Cũng nên tiết kiệm cho Dân được nhờ .
Chỉ là một thoáng mộng mơ
Người xưa đâu để dựa bờ vai yêu.


Sài Gòn xuân đã về chiều
Chia tay mãi nhớ nhớ nhiều Thành Đô .
Chưa phân loại
Uncategorized