Sài Gòn Trở Gió

Tác giả: Tô Minh Yến

SÀI GÒN TRỞ GIÓ
Đêm nhón chân đông Sài Gòn trở gió
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm những cây me già chờ đắp chăn kỷ niệm
Em gấp hai lần quá khứ
Không ấm nổi mùa không anh
Anh quay lưng
Giọt nắng chiều buồn lên mắt phố
Em tắm trong biển người hụp lặn
Tìm nhau
Người của một thời chưa biết nhớ
Anh đâu?
Sài Gòn
Sài Gòn thiếu một cái tên thành xa lạ
Em về nhặt lá xếp bùa yêu
Ta gieo vào nhau kỷ niệm chưa nhiều
Khát khao quá cỗi
Mùa tình yêu không cứu rỗi
Ngày dạt gió
Mở trời lấm tấm sương
Nhánh mùa cong queo quắt đợi
Ùa tay vào tóc chấm lưng lửng trắng

Đông về phập phồng chọn ngõ
Thắt một nỗi niềm da diết chẳng bình yên.
Tô Minh Yến
Chưa phân loại
Uncategorized