Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sài Gòn Em Ơi

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Anh yêu em lắm lắm
Này mắt mi môi sẽ mãi chẳng phôi pha
Này ánh đèn đủ màu như bắt nhịp tình ta
Môi khẽ cựa cho tâm hồn ấm nóng
Gió của Sài thành cứ nhởn nhơ lồng lộng
Trêu vui và không giữ kẻ bao giờ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Địa Ngục?!...
  • Ngày Quyết Định Ra Toà
  • Không Biết Từ Đâu Con Đến
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Nhớ
  • Em Không Chịu Đâu
  • Cỏ....
  • Xuân Đến Từ Đông..
  • Cỏ Lông Chông ...
  • Mẹ Và Hoàng Hôn...
Thơ tương tự
  • Sài Gòn Em Còn Đó (Phạm Sĩ Trung)
  • Sài Gòn Em Về (Tạ Thăng Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Cha
  • Đêm Không Trăng
  • Mộng... Ngày Xuân
  • Thở Dùm
  • Tháng Ba Tình Nồng
  • Em Là Ai Trong Cõi Thế Gian Này
  • Có Một Dòng Sông
  • Tỏa Sáng Mình
  • Tìm Lại Mối Tình Xưa 1
  • Nỗi Nhớ Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
©2026 - CungThuGian.com