Sắc Biển Mùa Thu

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

SẮC BIỂN TRỜI THU
(Biển Thu - Thu Hải)

Biếc xanh, xanh thẳm muôn trùng
Tột cùng tầm ngắm, tột cùng mênh mông
Trời thu trong vắt tầng không
Theo nhau tới phía vô cùng chân mây
Nếu anh là chiếc.. Trời này
Thì ắt đủ rộng che đời Biển em
Em là biển hay đại dương
Thì anh vẫn đủ cung vòm che em
Bởi vì em đã nâng anh
Từ bình thường đến vô thường kỳ duyên
Khi em là một nữ hoàng
Anh là tài xế, người làm, Ôsin..
Khi em là nguyệt là trăng
Anh là thống soái thiên bồng (trên nguyên*)
Đưa em về với hồn nhiên
Tinh khôi roi rói tung tăng hoan lòng
Phiến tình trong trẻo mùa trăng
Ngực rằm thổn thức phập phồng xốn xang
Khi em về lại chính em
Yêu thương ngập lối nhân văn cao vời
Gập ghềnh chỉ một lần thôi
Giúp em đằm thắm thành người chín đoan
Trái cây cũng trải thời gian
Cho chất chuyển hóa thành đường ngọt thơm
Em, người thành đạt phồn danh
Có chăng về phía tâm hồn màu mơ
Biển mùa thu, biển thu ơi
Hãy nghe tiếng sóng ầm ào gọi nhau
Lời lòng dẫu chỉ một câu:
Thương trao phụng hiến, cho nhau chữ tình
Tắm đời trong biển ái ..êm

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized