Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rước Voi Giày Mồ

Tác giả: Văn Đức

Một nước cờ tàn khó giải vây
Lùa binh thí tốt thật cao tay
Bờ đông biển mất lao xao cá
Dải bắc non dời rũ rượi cây
Máu đã tanh nồng anh cứ ngọt
Thịt vừa rữa nát chị đâu cay
Em ơi bốn tốt vàng mười sáu
Rồi hãy rước voi để nó giày.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Qua Ngõ Nhà Nàng
  • Sợi Tương Tư
  • Hỡi Cô Gánh Lúa
  • Về Đi Em
  • Vấn Vương
  • Đố Ai
  • Hồi Âm Tháng Tư
  • Ta Khờ
  • Trốn Ngủ
  • Phiên Khúc Thu
Thơ bạn muốn xem
  • Chúc Mừng Kỷ Niệm Ngày Cưới
  • Lời Thương Gởi Gió
  • Không Lấy Điều Dối Gian
  • Lại Thêm 4
  • Những Đôi Giày Của Tôi
  • ++tình Bạn Thơ Nhà 3++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 146 ++
  • Vườn Chiều
  • Quán Vắng, Những Lối Đi Ướt Lạnh
  • Ta Chẳng Cần Những Công Thức Vớ Vẩn
  • Thả Diều
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kimrbl
  • Bình Minh
  • Minh Nghĩa
  • Ngô Quốc Việt
  • Anh Tài Fb:antaluu
  • Nguyễn Thảo Lâm
  • Hoàng Thanh Tâm
  • Hạnh Oanh Phạm
  • Nguyên Thanh
  • Tâm Vô Lệ
©2026 - CungThuGian.com