Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rụng

Tác giả: Huỳnh Nhật Hà

Em lỡ rụng
trúng đời tôi
Tình yêu rụng xuống ở nơi
… tình cờ
Duyên
tự dưng rụng
bâng quơ…
Nợ từ kiếp trước
rụng nhờ kiếp sau
Cũng vì
duyên nợ rụng nhau
Đôi ta mới được
rụng vào
cõi chung…
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Chợt
  • Khi Không
  • Hình Như
  • Nỗi Nhớ Trốn Ngục
  • Bỗng Dưng
  • Đoạn Đời Hắn Sau Khi Gặp Ả
  • Một Nửa
  • Hạnh Phúc
  • Chỉ Là
  • Giọt Cà Phê Và Chiếc Tách
Thơ tương tự
  • Rụng (Hoàng Sa)
  • Rừng (Phùng Quang Thuận)
  • Rừng Buồn (Hà Huyền Chi)
  • Rừng Buồn (Rừng)
  • Rụng Buồn Xuống Đêm (Lê Cảnh Tiến)
  • Rừng Ca (Mỹ Trinh)
  • Rừng Ca (TTL)
  • Rụng Cách Thơ Bay (Hồng Dương)
  • Rung Cảm (T.V.Y.M)
  • Rừng Căm Hận (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Đó Là Yêu
  • Người Ta Vội Nắm Vội Buông
  • Tiếp Tục Mác Lê Hay Dân Chủ ?
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Em Có Về
  • Cơm Mẹ
  • Dấu Vết Tình Đầu
  • Bình Yên Tháng Mười
  • Kính Lạy Đức Thích Ca
  • Ánh Mắt Mỵ Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2025 - CungThuGian.com