Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Là

Tác giả: Huỳnh Nhật Hà

Chỉ là…
hai đứa chịu ưa
Cho nên tự nguyện
… cù cưa cả đời
Chỉ là…
em
tình cờ thôi
Làm vương sợi nhớ
để tôi
trói mình
Chỉ là…
một chút nhớ kinh
Sao mà da diết
… chữ tình trong tôi
Chỉ là…
sợi nhớ nhỏ thôi
Để tôi tự trói cuộc đời
… vào em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Chợt
  • Khi Không
  • Hình Như
  • Nỗi Nhớ Trốn Ngục
  • Bỗng Dưng
  • Đoạn Đời Hắn Sau Khi Gặp Ả
  • Một Nửa
  • Hạnh Phúc
  • Giọt Cà Phê Và Chiếc Tách
  • Rụng
Thơ tương tự
  • Chỉ Là (Trần Khiêm)
  • Chỉ Là (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Chỉ Là Anh (Lê Thị Ánh Nguyệt)
  • Chỉ Là Ảo Ảnh (TAX)
  • Chỉ Là Ảo Mộng (Hồng Dương)
  • Chỉ Là Ảo Mộng (RiuRa)
  • Chỉ Là Ảo Vọng (Cạn Nguồn)
  • Chỉ Là Ảo Vọng (Yên Sơn)
  • Chỉ Là Bạn Thôi (Hoàng Bảo)
  • Chỉ Là Bọt Biển (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Hậu 20-10
  • Hãy Cho Em......
  • Đêm Lạnh
  • Yêu Trộm !
  • {{tl}} Chiều Nghiêng Dáng Bóng Tha Hương !
  • Những Kỉ Niệm 3
  • Nhạt Phai
  • Cội Phúc Xế Tà
  • Tương Tư
  • Sài Gòn Ngày Em Lên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
©2026 - CungThuGian.com