Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Nhớ Trốn Ngục

Tác giả: Huỳnh Nhật Hà

Nỗi nhớ quậy tưng trong trí tôi
Bật tung cũi sắt giam cầm đời
Nỗi nhớ trụi trần về hoang dã
Tha hồ tắm táp giữa mù khơi

Nỗi nhớ đâu rồi sự buồn ơi
Trách mi cai ngục quá lỏng lơi
Để “hắn” ra đi đời thêm khốn
Giờ chỉ mình ta với mi. Thôi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bất Chợt
  • Khi Không
  • Hình Như
  • Bỗng Dưng
  • Đoạn Đời Hắn Sau Khi Gặp Ả
  • Một Nửa
  • Hạnh Phúc
  • Chỉ Là
  • Giọt Cà Phê Và Chiếc Tách
  • Rụng
Thơ tương tự
  • Nỗi Nhớ Trong Mưa (Hoàng Thơ)
  • Nỗi Nhớ Trong Tôi (Trần Thi Thủy)
  • Nỗi Nhớ Trong Đêm (TaAoXanh)
  • Nỗi Nhớ Trong Đêm (TamMuội)
  • Nỗi Nhớ Trong Đêm (Nguyễn Quang Long)
  • Nỗi Nhớ Trong Đêm. (Vũ Việt Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Ý Xuân
  • Cái Rốn Của Vũ Trụ
  • ?☠️sài Gòn Và Covid-19☠️?
  • Tim Con Gái
  • Tự Do - Tự Do
  • Tháng Tư Xa Mãi - 2
  • Chuyến Về Kỷ Niệm
  • 889 - Tình Thơ Viễn Xứ
  • Chợt Giấc
  • Nếu Anh 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
  • NHIỀU TÁC GIẢ
  • Trần Quang Thiệu
  • Daocongdien
  • Hồ Xuân Hương
  • Tiền Giang
©2025 - CungThuGian.com