Rừng Căm Hận

Tác giả: Nguyên Thạch

Hồn Tổ Quốc ngự trong rừng thẳm (*)
Giặc đến đây rừng khóc hận từng cơn
Rừng trổi lên bao uất hận căm hờn
Rừng đổ lệ vì giang sơn đã mất.

Rừng điêu tàn cùng nỗi đau chất ngất
Tiếng thở than trời đất cũng buồn theo
Cằn cỗi hoang vu, rừng vốn dĩ đã nghèo
Nay càng tàn lụi theo gót giầy của giăc.

Rừng rên xiết vang tiếng lòng cay đắng
Rừng đau thương...giặc chắn cả lối về
Lòng dân ơi sao còn mãi cơn mê
Quên hay nhớ những lời thề Tổ Quốc?

Rừng ngàn đêm ngậm đắng cay chất ngất
Hồn thiêng ơi, đâu giấc mộng vàng?
Lửa rừng đêm nay bùng cháy lên thiêu đốt bọn sài lang
Đốt cho rụi bọn tham tàn bán nước.

Dân tộc ơi hãy theo rừng tiến bước
Bùng lửa thiêng giữ nước, giữ quê hương
Cùng rừng quê quyết diệt lũ bạo cường
Cùng san sẻ nỗi đau thương rừng khóc.

Hãy cùng rừng bùng cháy lên ngọn lửa hồng dân tộc.


Nguyên Thạch
----------------
Ghi chú: (*) Hồn Tổ Quốc ngự trong rừng thẳm
Rừng điêu tàn, Tổ Quốc suy vong - Vô danh

https://youtu.be/fHSLUPzw734
Chưa phân loại
Uncategorized