Rụng Rời Trời Yêu

Tác giả: Thiên Ân

RỤNG RỜI TRỜI YÊU
Anh không là khúc gỗ mục
Nằm mãi ở góc trời kia!
Quanh năm trái tim đau nhức
Con đường vàng vọt sớm khuya

Anh không là hoa chùm gửi
Trên cây cổ thụ già nua
Tháng ngày dân gian săn đuổi
Nắng mưa in bóng bao mùa

Anh không là pho tượng đá
Vô tri ,vô giác ,vô hồn
Say sưa trăm điều mới lạ
Thương mùa thiếu nữ cô đơn

Anh không là bức tường vắng
Rong rêu bám lấy nửa vời
Chạm vào trăm nghìn cay đắng
Thế là ân ái ngập môi !

Anh không là trang sách cũ
Mối, mọt... ăn rách trang đầu
Nào hay con tim nhắn nhủ
Êm đềm giấc ngủ chìm sâu

Anh không là gì tất cả ?
Sống trong cơn lốc muôn màu
Giàu nghèo khen chê vội vã
Chút tình đọng lại ngày sau
Ngày 28/5/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized