Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ru Tôi

Tác giả: Trinhcamle

Ngủ đi,ngủ đi tôi ơi
Ngủ đi một chút,chút đời bình yên
Ngủ ngon mơ được thành tiên
Quên đi trần tục buồn phiền thế gian...

Tôi ru tôi,tìm mộng vàng
Nhưng sao chẳng đặng ngỡ ngàng nửa đêm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sân Ga Chiều Buồn
  • Rồi Mai...
  • A---tại Sao?
  • A--- Chắc Bởi Lòng Ta
  • Đất Phố Đà Vẫn Chất Quảng Nam Thôi
  • Tôi Xin
  • Không Thể Dối Lòng
  • Quắt Quay
  • A--- Cần Thơ
  • Dại Khờ
Thơ bạn muốn xem
  • Về Đâu
  • Ừ! Có Lẽ Là Vậy!
  • Lời Chinh Nhân
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Một Phút Nhìn Đời.
  • Môi Em Thơm Ngất Lịm Dịu Mềm
  • Tiếng Hát Tòng Chinh - Bài Ca Tiễn Biệt
  • Trong Cơn Mưa
  • Viết Cho Em Một Sáng Mùa Đông
  • ...đừng Dừng Lại...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thái
  • Sương Anh
  • Ấu Tím
  • Đoạn Trường
  • Thi Ngẫu
  • Đoàn Vị Thượng
  • Gel HD
  • A
  • Được Nắng
  • Nguyễn Khuyến
©2025 - CungThuGian.com