Ru Tình

Tác giả: Quang Nguyễn

Tôi muốn hát lên
Gởi một cánh chim
Bài ca tình ái, bồi hồi nhịp tim
Gửi cho em,một phương trời
Tôi vẫn nhớ hỡi người ơi
Tôi muốn gom nắng
Xoa lên ngực
Cho người nóng
Đốt cháy
Máu si trong vạn vực
Yêu yêu yêu
tình đa trùm đầu non
Chẳng trùm được làn môi son
Cô độc, rêu phong,bám đầy hồn
Tôi muốn gom nước
Tất cả về bồn
Để rửa tình
Trong sạch thủơ ban sơ
Rồi ôm ru,pha thanh,tiếng suối ngọt
Hòa âm trầm
Trên cành non chim hót
Tôi muốn giam em vĩnh viễn ở trong hồn
Mang khắp nơi khoe khoang bao nụ hôn
Và tôi muốn
Tôi muốn giam em vĩnh viễn ở trong tim.
Chưa phân loại
Uncategorized