Ru Mùa Ngang Qua Phố

Tác giả: Nguyễn Nhật Quỳnh

Mùa thu à, nên viết gì đây nhỉ ?
Hay là.... ta cũng góp chút thơ

Tháng 8 về, ru mùa ngang qua phố
Thấy thu sang, lay khẽ gió dịu dàng
Mây rẽ lối, đẩy đưa từng vệt nắng
Có phải chăng vương vấn chút hạ tàn ?

Chim ríu rít kể đôi lời tản mạn
Thu về rồi ! Ai đó có biết chăng ?
Hãy nhìn kìa trên những ngọn bằng lăng,
Hoa đâu thắm, cây chẳng buồn tím biếc.

Cụm phượng vĩ chẳng lơ thơ từng chiếc,
Không rực hồng, chẳng khe khẽ nụ xanh.
Cô trò nhỏ ghé trường cũ vắng tanh
Bỗng xao xuyến, lòng chông chênh nỗi nhớ...
Nhớ hôm nao mới thẹn thùng bỡ ngỡ

Bước ngập ngừng nơi lớp mới, bạn xa
Cùng trải nghiệm biết bao điều mới lạ
Rồi thành quen, thân thuộc tự bao giờ.

Hàng ghế đá. Nằm nghe từng hơi thở
Của đất, của trời, của những rặng cây
Vẳng trong gió nghe thong thả đâu đây
Tháng 8 về, ru mùa ngang qua phố.
Chưa phân loại
Uncategorized