Ru Em Hết Tuổi Hoàng Hôn

Tác giả: Thiên Ân

RU EM HẾT TUỔI HOÀNG HÔN
Ru em hết tuổi hoàng hôn
Trái tim một thuở bồn chồn trái tim
Một vùng kỉ niệm êm đềm
Bầu trời đo bóng cánh chim xa vời

Thương em dan díu muôn đời
Câu thơ rụng xuống đôi môi ngày nào ?
Bến bờ mộng mị nôn nao
Thời gian đếm bước đi mau không dừng

Ru em đôi lúc ngập ngừng
Dỗi hờn , hờn dỗi muôn trùng yêu thương
Chiều chiều nhắn nhủ cuối đường
Mùa xao xác lá buồn vương ấm lòng

Bốn mùa lắc lẻo sầu đông
Tiếng cười vỡ vụn nghẽn dòng thơ ca
Thì thầm, thỏ thẻ mình , ta
Ai đi qua, ai đi qua cuộc tình ?

Ru em gói ghém duyên lành
Vườn xanh chim hót , vườn xanh ngọt ngào
Dắt nhau vào cõi chiêm bao
Vòng tay ôm ấp xiết bao mặn nồng

Ru em ngày nhớ , đêm mong
Đan tay gói ghém khơi dòng tin yêu
Hoàng hôn lặng lẽ đưa chiều
Lá vàng thấp thoáng bao điều trầm tư
Ngày 9/4/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized