Ru Em Gọi Thầm

Tác giả: L.t. Quỳnh Hương

Ru Em Gọi Thầm

Người về đâu, hôm nay trời nắng nhạt
Em ngồi đây nhìn lá úa chiều thu
Lòng xa vắng mắt môi buồn man mác
Cung nhạc trầm gợi nhớ điệu tình ru

Từ xa anh, trời bỗng giăng mây tím
Biển hoàng hôn mang nỗi nhớ đầy vơi
Nghe tiếng nhạc buồn nhẹ đưa trên phím
Dĩ vãng nào theo ngọn gió cuốn trôi

Có nhiều khi lòng cuồng điên vì nhớ
Nắng chiều rơi lặng lẽ hát một mình
Lời yêu thương cuối cùng của cuộc tình
Ru em gọi thầm tên anh hờn dỗi

Từ xa anh, có những đêm về sáng
Nhớ nhung người trong hơi ấm vòng tay
Sương lạnh thấm len vào hồn buốt giá
Giấc chập chờn ru cơn ngủ nào say

Từ quen anh, đếm ngày đi trong nhớ
Mộng mơ đời là một suối tình thơ
Đêm nay tiếng mưa rơi từng giọt vỡ
Bỗng nghe sầu tê tái đến bao giờ !


l.t. quỳnh hương
Chưa phân loại
Uncategorized