Rởm

Tác giả: Xóm Đồng

RỞM

Luẩn quẩn khu vườn cày cuốc quanh năm
Ít xem ti vi nghe đài thông báo
Thỉnh thoảng bài thơ, bài văn bán dạo
Đọc qua giật mình trí não mở mang

Chưa từng đây đó chiêm nghiệm lang thang
Man mán nôm na hiểu gì công nghệ
Làm sao biết được trên trời dưới đất
Tốc độ siêu thanh trí tuệ loài người

Thấy bác nói suông thì vỗ tay chơi
Chẳng chết ai đâu mấy lời tranh vẽ
Thế giới trên cao còn mình thấp toẹ
Ngước cổ ngoái nhìn nhỏ bé sân si

Bao nhiêu năm rồi vẫn bầy lũ cu li
Trách cứ hanh hao chai lì xã hội
Cái gì cũng đẹp nghe sao nhoi nhói
Ẩn khuất tệ tồi nên nết chi đâu
****
Sáng ra chải chuốt chiều tối tô môi
Nhìn xuống bàn chân hay rằng dép sứt
Luộm thuộm quê mùa thích làm lấy được
Ngổn ngang bộn bề nhếch nhát bùn nhơ

Thói cùn, màu mè tự đắc hả hơ
Đi lại huênh hoan nghĩ ai lén ngó
Vỗ ngực xưng danh con này cháu nọ
Kiếm chút hư danh trút bỏ cội nguồn

Tư cách con người bằng lời hứa suông
Giá trị gắn liền bằng khen treo thưởng
Nền tảng vững chãi làm thuê làm mướn
Đạo đức suy đồi, tự sướng nhỏ nhoi

Nhà thuê ộp ẹp có gì mà vui
Cơm hẩm cá ươn bốc mùi hôi thúi
Giàu sang phú quí mơ hồ mộng mị
Độc đoán vô tình ái ngại thành nhân
*****
Thấy nhột màu da gốc rễ hàn bần
Loè loẹt kiến thức lâng tâng bằng cấp
Đói ăn ba đời nên giờ thích mập
Híp mắt hở môi mũi tẹt rởm đời

Thõa mãn, lười nhát ham hố ăn chơi
Phe cánh nhậu nhẹt biết gì nhân nghĩa
Ghét nhau quay lưng sỉ vả mai mỉa
Trước mặt tươi cười ẻo lả thân thương

Xấu tiếng tị ganh đồn đại phố phường
Tự đắc ăn theo tai to mặt lớn
Hàng xóm căm nghét bọn người mặt lợn
Sáng ra tối vào chồm hổm chó quê

Chính nghĩa vinh quang đúng đắn tôn thờ
Mưu gian hạ đẳng sa cơ mạc vận
Thời gian lộ liễu đau đầu tự vấn
Kết cục điêu tàn lận đận tương lai

XOMDONG14052016
Chưa phân loại
Uncategorized