Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rồi Mai..

Tác giả: Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan

rồi mai em bỏ làm thơ
rồi mai bỏ hết mộng mơ nửa vời
rồi mai thôi hết nói cười
rồi mai hát quạnh giữa trời thênh thang
rồi mai ừ nhé tim ngoan
(im thinh nhé, kệ trần gian dối lừa)
rồi mai đứng dưới cơn mưa
rồi mai em khóc cho vừa hồn nhiên
rồi mai em hết vô duyên
rồi mai em sẽ thôi điên vì người
04/09/2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ở Một Nơi Nào..
  • Đêm
  • S Ẽ Q U Ê N..
  • Lưng Chừng Nhớ Quên
  • Lại Một Mùa Đông
  • Một Trời Bơ Vơ..
  • Ngõ Hạ
  • K H Ú C C H I Ề U
  • Vui Đến Vô Biên
  • Người Dưng Ơi!..
Thơ tương tự
  • Rơi (Idlehouse)
  • Rơi (Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Rơi (Thời Để Nhớ)
  • Rơi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Rối (Dũng Lê Ngọc)
  • Rơi (Trần Minh Hiền)
  • Rơi (Trần Mạnh Hảo)
  • Rơi (Mai Ninh)
  • Rồi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Rối (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Nói Với Anh Hàng Xóm
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (152)
  • Xa Vời ( Tình Thơ Tháng 10 )
  • Xe Máy
  • Chả Dám Yêu Đâu
  • Ngày Mai Nắng Lên
  • Cánh Hoa Chùm Gửi
  • Urugoay Thắng Chile 1-0
  • Valentine
  • Phút Giao Thừa Lặng Lẽ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc Quang Hà
  • Phuongvu
  • Thiện Đăng Hưng Thuận Tự
  • Trankhau
  • Hoàng Thu Diệp
  • Bướm Đêm
  • THIẾT MỘC TRÂN
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
©2026 - CungThuGian.com