Rơi Giữa Hư Không

Tác giả: Như Nguyện

( thơ là quái gì?
Điệu thức lửa giữa hồn ta bừng cháy
Điệu nhân nghĩa giữa dòng đời tung tẩy
GL)

Không phải là - gió bốn phương
Không phải là - tiếng chim ca buổi sớm
Không phải là - mưa giăng lúc chiều buồn
Không phải là - thơ lục bát hay thất - ngũ ngôn
Không phải là - nốt nhạc trầm trong giai điệu

Chỉ là - chơi vơi- chơi vơi rất nhẹ
Vương trong khỏang trời - rơi giữa hư không
Hơi thở của tôi - vương bên em
Không có bắt đầu - không có kết thúc
Không có vĩnh cửu- không có khỏang khắc mênh mông
Chỉ là - giữa những triền miên thao thức
Những sợi ưu tư - từ - ruột tằm kí ức
Dệt lên khỏang trời - mảnh - bình yên
Thóang ngậm ngùi - len trong lòng - hạnh phúc

Miên man trong câu hát
Nhìn nhau trong thinh lặng
Nghe tiếng xưa tràn về

Không có dấu lặng
Không còn dấu ngang
Không còn dấu nặng
Không có dấu hỏi
Không còn dấu lửng

Những cài đan vào nỗi nhớ mông lung
Nép mình, co ro bên dòng đời hối hả
Chỉ mãi là hơi thở nhẹ, rất nhẹ...
Nhưng, có bao giờ em biết có tôi không?

1-2008-05
Như Nguyện
Chưa phân loại
Uncategorized