Rẽ Lối

Tác giả: Thiên Ân

RẼ LỐI
Khi đời chia hai lối mộng
Em về bãi biển , nương dâu
Anh đi về miền cát nóng
Ầu ơi câu chuyện ví dầu!

Em giở từng trang lưu bút
Hương hoa mật ngọt còn đây
Môi lại gần môi "xí hụt"
Giấc mơ gãy cánh xa bầy

Anh về đau thương gom góp
Mây bay lặng lẽ bên đời
Nắng còn đưa duyên hồi hộp
Tình rụng hơn trái mồng tơi

Mơ màng theo thời gian rỗi
Một vòng tay ấm mờ phai
Anh còn thương em tóc rối
Đêm đêm em biếng lược cài

Đan tay một thời nóng vội
Vết thương rỉ máu bốn mùa
Trái tim gặp nhiều bối rối
Bây giờ gánh trái chanh chua
Ngày 12/10/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized