Ray Rứt Bưổi Thu Về

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Lần tay đã bao đêm
Tiếng tơ lòng nức nở
Lời yêu thương một thuở
Ray rứt buổi thu về

Tiễn hạ đi lịm tắt tiếng ve
Phượng héo úa ngập niềm thương nhớ
Tình khúc xưa thiết tha đầy trăn trở
Nỗi đam mê chất ngất không rời

Tím màu mây hiu hắt một góc trời
Ta chợt thấy ngày ở đây dài quá
Mảnh linh hồn cằn khô như hóa đá
Đêm nhọc nhằn cứ ngỡ kiếp rêu rong

Vần thơ ơi !
Đừng chất chứa trong lòng
Rũ bỏ hết nỗi ưu tư ngày tháng
Về ngủ yên
Bên góc đời phẳng lặng
Đón mùa thu
Rộn rã khúc an lành !
Chưa phân loại
Uncategorized