Rao Rong

Tác giả: Đỗ Ngọc

Khi tình yêu rời tay
Vô định cánh hoa theo dòng chảy suối nguồn chiều tĩnh lặng
Từng bụi cỏ yếu ớt màu nhạt nắng
Nhựa sống tan biến vào hư không
Hư không !

Khi tình yêu rời tay
Một ngàn con hạt giấy chuyền tay khéo léo
Không đủ ước một điều
Hạnh phúc
Hạnh phúc như xưa !

Khi tình yêu rời tay
Trang cổ tích còn hoài dang dở
Câu hát chín lòng của ông già mù cuối phố
Xin rao rong một kiếp con người
Nghiêng một góc lòng !

Khi tình yêu rời tay
Ly cà phê tan vào đá
Dẫu có bỏ thêm đường
Nhạt thếch mùi hương
Méo mó mặt mình qua lăn kính yêu thương

Khi tình yêu rời tay
Đến với thiên đường không vị ngọt
Bản nhạc lòng cất lên nhập nhoạng trong chiều
Rao rong một cuộc tình buồn
Để ngày mai khi ta về cát bụi
Ai còn yêu ai
Ai còn nhớ ai ?

25/11/05
Đỗ Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized