Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rạng Rỡ

Tác giả: Ngược Miền Thương Nhớ

Nắng tỏa trời xanh rạng rỡ ngời
Tim tràn mộng ước chẳng đầy vơi
Em gieo hạnh phúc xuân mong đợi
Anh cấy tình yêu tết gọi mời
Khát chỉ môi hồng say đắm gợi
Thèm kìa má thắm lẳng lơ khơi
Ta cùng hối hả chăm vun xới
Thắp lửa bên nhau suốt cuộc đời
PTDH – 12/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cơn Mưa Bất Chợt
  • Lặng Nhớ
  • Em Sợ Lắm Những Câu Thơ Anh Viết
  • Chúc Xuân Hạnh Phúc
  • Xướng Hoạ Minh Hương 16
  • Ngẩn Ngơ
  • Hửng Nắng
  • Bâng Khuâng Ngọn Gió Bên Thềm
  • Màn Đêm
  • Chỉ Mình Ai Hiểu Khúc Tương Tư
Thơ tương tự
  • Rạng Rỡ Bình Minh (Nguyễn Quang Long)
  • Rạng Rỡ Nụ Cười Đẹp Đắm Say (Trần Minh Hiền)
  • Rạng Rỡ Sắc Xuân (HOANGHAI)
  • Rạng Rỡ Việt Nam (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Dị Cảm
  • Đêm
  • Có Phải Duyên Thời
  • Rượu
  • Thu Quyến Rũ
  • Mùa Đông Trở Lại
  • Đừng Mơ.
  • Lòng Chuông
  • Hai Dòng Sông Chảy
  • Chạm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Văn Phức
  • Mưaphốnúi
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà )
  • Thinang
  • SAUMIETVUON.
  • Ngọc Nghĩa
  • TRẦN CÔNG
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
©2026 - CungThuGian.com