Quy Luật Cưộc Đời

Tác giả: Diệu Nguyễn

Sau ngần ấy toan tính
Chỉ nhận lấy ê chề
Hỏi người đã thức tỉnh
Hay vẫn còn chấp mê

Thế gian này vậy đấy
Có qui luật cả rồi
Không của mình cố lấy
Lãi sẽ trả gấp đôi

Sao cứ phải cố chấp
Sống trên những nhọc nhằn
Dẫm người ta xuống thấp
Mình có cao lên chăng ?

Thử một lần lương thiện
Cạnh tranh cho công bằng
Dẫu ghì nhau ngấu ngiến
Thì nhân cách vẫn tăng

Đừng nhìn nhau nghi ngại
Suy đoán những lọc lừa
Hãy định tâm bình lại
Hỏi mình thật thà chưa ?

25/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized