Quảng Xương Ơi.!

Tác giả: Tấn An

Tôi trở về thăm quê, trong một chiều mơ mộng
Ở vùng quê khuất nẻo hàng kè
Nhen nhóm, tìm lại những yêu thương ấp ủ từ nơi này
Lấp đầy trong đáy mắt, những cơn gió cõng hoàng hôn chạy
Mẹ ngồi còng lưng bên đời, thương con xa xứ
Nhớ những chiều mưa, giăng trắng trước hiên nhà.

Phía cuối ngọn đồi tím thẳm chơi vơi
Thương áo Thầy bạc màu hoài niệm
Giữa cánh đồng, xôn xao tiếng sẻ nâu gọi bạn
Sóng Cói rập rờn, nghiên nghiên cả vạt chiều thổn thức
Con nhớ những ngày vào mùa, quê mình như hội
Thành món quà quê, trong ký ức thơ ngây.

Quảng xương ơi...! Nay con đã trở về
Nơi vườn cũ đã ngã sắc thời gian, bạc phơ sương gió
Mỗi bước con về, nghe lá rụng miên man
Từ nhánh cỏ may ven đường, như thầm trách... sao người đi lâu rồi, không trở lại...!!!

( Chúc em Bảy Nguyễn sinh Nhật vui vẻ và năm mới có nhiều hạnh phúc và bình an nhe...!!! )
Chưa phân loại
Uncategorized