Quận Bảy - Pétrus-ký Trường Xưa

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

*
QUẬN BẢY - PÉTRUS-KÝ TRƯỜNG XƯA

Trường Quận Bảy thương ôi quá cở !
Dòng thơ tình nặng nợ Bình Đông
Mặc cho những kẻ bao đồng
Rằng ta kém cỏi trí không dồi dào
*
Đề tài dở tiêu hao khí lực
Bình Đông hoài làm nứt trang thơ
Lại thêm Quận Bảy lặng lờ
Đồng môn bạn hữu ngó lơ chẳng thèm !
*
Lại Trọng Hải đàn em thù tạc
Vui mừng thay sáng tác họa thơ
Rõ là tri kỷ đợi chờ
Bao năm ngóng đợi duyên mơ tao phùng !
*
Pétrus-Ký lòng trung nối vận
Sơn Ngọc Bùi luôn vẫn hoà ca
Vài bài lục bát mặn mà
Cho xuyên lục địa ngâm nga đất trời !...
*
Hai trường cũ nguồn khơi bến mộng
Thơ Anh Ba (N3) bay bổng gởi về
Nghĩa tình xiết chặt hồn quê
Ước ngày sum họp đề huề cả ba...
*
Nghĩ quá đủ ngọc ngà tri kỷ
Quận Bảy cùng Vĩnh Ký giao duyên
Ba ta lèo lái chung thuyền
Vần thơ trường cũ trinh nguyên sáng ngời...
*
Tuy đã mất tên rơi bảng khác
Cả hai trường còn tạc trong tim
Người ta cố ý nhận chìm
Ba ta cố gắng như chim tung trời !...
*
Cùng chí hướng chữ rơi tay nhặt
Làm vẻ vang từng khắc trường xưa
Ngày nào sẽ uống nước dừa
Nên thơ bạn hữu sáng trưa tương phùng...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 21/08/2017
Chưa phân loại
Uncategorized