Qua Rồi Tuổi Thơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đã qua ngày tháng mộng mơ
Đã không còn nữa tuổi thơ ngày nào
Vui đùa bên những khóm lau
Rồi cùng tắm suối tắm ao sau nhà

Một thời thơ ấu đã qua
Nghĩa tình bè bạn cũng xa mất rồi
Bây giờ còn lại mình tôi
Nhớ về kỷ niệm một thời trẻ thơ

Chợt nghe có chút bơ vơ
Một mình lặng lẽ ngẩng ngơ buồn buồn
Đi xa nhớ lắm cội nguồn
Vẫn luôn cố giấu nổi buồn trong tim

Ngày ngày cứ mãi lặng im
Ôm bao tâm sự trong tim thuở nào
Nghe từng tiếng gió lao xao
Từng cánh dìu nhỏ bay cao lưng trời

Từng đàn cò trắng lượn lờ
Trên cánh đồng lúa ngời ngời xanh tươi
Đã qua ngày tháng vui tươi
Đã không còn nữa ...nụ cười trẻ thơ.
3/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized