Qua Mấy Đoạn Cuộc Tình

Tác giả: Thành Quí

Trải qua đời mấy cuộc yêu đương.
Để lẻ tình tôi giữa chốn thường.
Em ơi! Xa lắm biên thùy ấy.
Có nhớ về tôi giọt lệ buồn.

Không biết bao giờ hoa trổ bông?
Tình kia tôi ấp giấc mơ nồng.
Thơm hương diễm sắc khoe lòng mắt.
Sao nỡ vô tình mặc nhớ mong?

Và biết tình ơi có nữa không?
Cho tôi sống lại buổi tang bồng.
Khi mỗi chiều rơi theo cánh én.
Để thấy yên lòng mỗi nhớ thương.

Như thể tình yêu những buổi chiều.
Cuộc tình mấy đoạn đến tịch liêu.
Chừa lại hồn tôi bâng khuâng ngỡ.
Cùng áng mây chiều nỗi chắt chiu
Chưa phân loại
Uncategorized