Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phù Vân

Tác giả: Tranmaingan

PHÙ VÂN

Bấy lâu đuổi mộng phù vân
Hương Hoàng Lan thoảng như gần như xa
Đuổi hình , bắt bóng hoá ta
Cuộn tròn kinh kệ , ta bà lạc tâm ...

Cầm lòng thương nhớ boăn khoăn
Ùa theo huyễn mộng ...tháng năm lạc tình
Tà huy thảng thốt một mình
Như nhiên đã hết - chùng chình nữa chi !

Trần Mai Ngân
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khập Khễnh
  • Em Tin..
  • Lục Bát Phù Vân
  • Vườn Xưa
  • Yếm Bùa
  • Cổ Độ
  • Tiễn Thu
  • Đãng Trí
  • Giáng Sinh
  • Bìm Bịp Kêu
Thơ tương tự
  • Phù Vân (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Phù Vân (Hồng Dương)
  • Phù Vân (Hương Ngọc Lan)
  • Phù Vân (Đỗ Hồng)
  • Phù Vân (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Phù Vân (TTL)
  • Phù Vân (Hương Việt)
  • Phù Vân (Mạnh Ngọc)
  • Phù Vân (Nguyễn Thành Sáng)
  • Phù Vân (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Đi Lễ Đầu Xuân
  • Sài Gòn Lần Cuối
  • Tuổi Chưa Biết Buồn !
  • Uống Ba Chén Lòng Thanh Thản
  • Dỗi Hờn
  • 294 - Sợ
  • Những Bài Thơ Ngắn Về Mùa Đông
  • Xa Cách
  • Cuối Tháng Tám
  • Tặng Cả Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Phạm Bá Diện ( Hồng Hà)
  • Nguyệt Quỳnh
  • Khánh Quỳnh
  • Nguyễn Tâm
  • Ngọc Sang
  • James Jee
  • Hô Bảo Nghĩa
  • Jos. Cao Thái
  • Tuệ Nghi
©2026 - CungThuGian.com