Ngõ Hư

Tác giả: Thúy Lan

Hạnh phúc mộng trượt ngay miền bản ngã
Hai đứa mình không cản được đâu Anh
Cứ như thế dầy thêm trang tình sử
Anh và em thẩm thỉ chuyện trần gian

Đêm khóc vui thăm ngày cười đẫm lệ
Hai đứa mình đã thề ước làm ngơ
Lưới định mệnh giăng tơ không mối gút
Anh và em mất hút giữa vần thơ

Anh giải mã giấc mơ tình như mộng
Em giả khờ búi lọn tóc thề vương
Anh khéo léo tẫm hương vào huyền thoại
Em tin yêu mê muội lạc tứ phương

Adam ANH ... thật thà đến ma quái
Eva Em ... ngớ ngẩn rất điệu đàng
Trái táo đỏ da trần chiều Thu ấy
Hằn vết sâu từng dấu ngút mây ngàn

Hạnh phúc mộng khoác áo đêm giáng thế
Thắp khuya em mê mẩn chuyện Cuội Hằng
Từ tim nhỏ giọt lệ buồn muôn thuở
Bổng mĩm cười ...hạnh phúc đó chưa tan

Ngõ hư vô đẹp một vùng bảng lảng
Hai đứa mình run rẩy giữa hư không

Thúy Lan

... Cứ lừa dối đi, để đôi ta còn có nhau trong cuộc đời
Cứ lừa dối đi, để em đây còn có những ngày vui
Cứ lừa dối đi, để mai đây còn những giấc mộng đẹp
Cứ lừa dối đi, để chia tay còn có những kỷ niệm vui
Rồi mai khi tỉnh giấc còn mê mãi ... Nụ hôn đầu ...
Chưa phân loại
Uncategorized