Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đi Câu

Tác giả: Dương Lam[vophubong]

ĐI CÂU

Biển bao nhiêu thuớc nước đầy vơi ?

Sóng biếc trong xanh cá đẩy mồi

Ao rộng ta quăng ba thước cước

Sông dài bạn sắm một cần chơi

Phao trời lên xuống đùa con nước

Cần trúc chao nghiêng giỡn gió đời

Rượu uống thơm mùi hương tóc xõa

Mơ màng chỉ thấy cá vàng bơi ?...
Dương Lam[vophubong]
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mà Ngở Em Ngồi Tóc Rối Bay...
  • Rưọu Hết Tìm Em - Tận Cuối Trời…
  • Hai Bà Trưng [bai Hai]
  • Như Tình Em Gái Thuở Mười Ba
  • Ngàn Tuổi Sao Em Vẫn Mượt Mà ?
  • Xuân Mãi Là Xuân Của Chúng Ta.
  • Con Sáo Bên Sông Gọi Ới Chồng !
  • Vui Xuân
  • Em Là Thơ Nở Hoa
  • Vịnh Từ Hải
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (469)
  • Sầu
  • Nỗi Nhớ Lặng Thầm
  • Con Đường Em Thường Đi Qua
  • Tiếng Đàn Của Em Trong Đêm
  • Ngư Ông Đợi Bạn
  • Lãng Đãng Khói Sương
  • Kiếp Ba Sinh
  • Hai Trong Một
  • Vì Lỗi Tại Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
  • Trần Bảo Kim Thư
  • Vuviethung
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
©2026 - CungThuGian.com