Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phôi Phai Sầu

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Phôi Phai Sầu

Gió ngàn vi vút rải không gian
Từng chập côn trùng rỉ rả than
Khắc khoải thâu canh buồn dạ kéo
Vấn vương dĩ vãng nghẹn tình tan
Gửi dòng ly biệt vào trang mỏng
Thả mộng vỡ tan dưới ánh tàn
Khép lại từ đây muôn vạn vẻ
Phôi phai ngày tháng với cây đàn!

30/4/2017
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Đốt Đuốc Hồn Mình Rọi Bóng Đêm
  • Lòng Sen
  • Trách Chi Phút Ấy....tình Cờ
  • Trang Bình Dân.
  • Xa Mẹ
  • Nưôi Em!
  • Em Bỏ Lại
  • Chúa Trời Bán Cho Chúng Ta Mọi Thứ Với Cái Giá Là Dao Động.
  • Tình Yêu Là Gì?
  • Tiền Gắn Kết Tình Nghĩa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Dịch Lý Đông A
  • Kiếm Ka
  • Lưu Ly
  • Hồn Biển
  • Tôn Nữ Hỷ Khương
  • Ngô Thế Oanh
  • Đỗ Trung Quân
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
©2025 - CungThuGian.com