Phơi Nắng

Tác giả: Thiên Ân

PHƠI NẮNG
Câu thơ ngày xưa phơi nắng
Trên giàn mướp khía nguyên trinh
Trên vai câu lục còn nặng
Gánh dùm câu bát thất tình

Cái lưng ong bầu đen bóng
Si tình nào biết nông sâu?
Nói lắp,cà lăm ,lại ngọng…
Mắt cay trăm chuyện rầu rầu

Câu thơ gãy đôi nhạc điệu
Âm thanh đen đúa đau lòng
Câu chuyện giản đơn chẳng hiểu
Ầu ơi gió lạnh sầu đông!

Nhịp sóng nương mình trôi chảy
Cơn mê lau lách vợi buồn
Lá rơi qua miền ngây dại
Gõ chiều bóng khói hoàng hôn

Câu thơ như còn ẩm ướt
Mấy mùa áp thấp qua mau?
Anh em nào ai trói buộc?
Sợi dây lưu luyến không màu

Câu thơ thiếu đi dấu chấm
Ý tại ngôn ngoại ai hay?
Dấu phẩy thế kỉ chưa tắm
Trắng đen chưa rõ hình hài
Ngày 19/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized