Phố Lạ

Tác giả: Thiên Ân

PHỐ LẠ

Phố lạ quẩn quanh bến bờ năm tháng

Những cuộc tình săn đuổi mỏi đôi chân

Thương mảng rong rêu bức tường đeo bám

Chuyến xe chở nắng vàng về xa xăm

Phố lạ người về vén rèm mi ướt

Bâng khuâng thương , bâng khuâng nhớ , rũ mòn

Nhặt lá vàng rơi từ trăm năm trước

Vời vợi lòng kỉ niệm đã vùi chôn

Phố lạ vẫn im lìm viên sỏi cũ

Không khóc than , cũng chẳng mỉm môi cười

Gom làm chi đôi bóng mờ quá khứ

Trượt đôi chân vấp té tuổi hai mươi

Phố lạ buông xuôi giấu từng hơi thở

Hoa cuối mùa hương sắc vốn phai phôi

Dấu vết loang ủ ê trên dòng nhớ

Nghìn năm sau dây cảm xúc rã rời

Phố lạ với những gam màu xám xịt

Chiều bỏ chiều , đêm trống vắng thâm nâu

Gót hồng ngày xưa một thời cuống quýt

Ai xuýt xoa ném vỡ mộng duyên đầu?

Phố lạ ơ hờ muôn giai điệu lạc

Trái thờ ơ chín rụng dưới chân người

Mảnh tình ghép chìm cơn mê rời rạc

Mặc lòng đau xương tủy nhức khôn nguôi

Ngày 23/4/2020

Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized