Phiêu Bồng

Tác giả: Nguyên Hữu

PHIÊU BỒNG
(Song thất lục bát)

Nâng đàn dải mộng ta chải chuốt
Sóng biển rì rào vuốt mộng say
Nhấp môi hương tửu dâng ngây
Thêm cung mầu lượn phây phây mắt đời...

Đường cong tuyệt mỹ người thèm khát
Che đậy voan thưa sát mịn hồng
Giấc mơ say ngủ phập phồng
Đất trời bối rối sâu - nông lặng cười...

Cộng sinh nhạc, họa, lời thơ múa
Tồn tại - trường tồn? ứa lệ ai
Dấu dài khắc nghiệt giết tài
Ví von sơn - vũ – mốt mai - phong - tình...

Ngửa tìm lời đáp thinh lặng hết
Vén voan nheo mắt biết gì cười
Lõa lồ hoa nở gọi mời
Đàn ôm bút hỏi lắc đời hay không?...

23/11/2013
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized