Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phiêu Bồng 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Năm nay trong lòng quá nhiều mưa
Thơ thẩn từng đêm bước đời qua
Thấp thoáng bóng em trong lòng nhớ
Yêu người thì ở một nẻo xa
Hình bóng của em thấy mặn mà
Từng cơn tỉnh giấc lòng thiết tha
Nửa đêm hồn anh bơi sông mộng
Ngàn dặm phiêu bồng lòng xót xa

09.30 đêm 28.04.2017
yêu nhau thì lòng thấy phiêu
bồng xót xa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Phiêu Bồng (Dòng Hải Băng)
  • Phiêu Bồng (Cao Tần)
  • Phiêu Bồng (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Phiêu Bồng (Nguyên Hữu)
  • Phiêu Bồng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Phiêu Bồng (Hoàng Hiện)
  • Phiêu Bồng Đời Sống Bơ Vơ (Trần Minh Hiền)
  • Phiêu Bồng Đời Sống Bơ Vơ 1 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Thơ Tình Cuối
  • Suốt Con Đường Nguyễn Du
  • Xin Chôn Tôi
  • 4- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Sòng Phẳng
  • Thơ Họa (2)
  • A--- Đổi
  • Hồ Gươm Yêu
  • Sông Buồn
  • Đến Cho Anh Giác Ngộ Sóng Muôn Trùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
  • Duong Van Tuu
  • Bạch Trường Phong
©2025 - CungThuGian.com