++ Phi Ngựa 3 ++tình Thơ Xuyên Lục Điạ 120 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 120 ++
PHI NGỰA 3

Tuý Vân Đỗ
Dòng song thất vấn vương quyến rũ
Quê hương ơi chốn cũ chờ mong
Nỗi niềm người đã ngóng trông
Lên ngay lưng ngựa thong dong phóng về
*
Kỳ Tâm
Ôi vó ngựa vùng quê phi nhảy
Dòng thời gian đốt cháy bạn thơ
Hôm nay phi ngựa bất ngờ
Về thăm bạn hửu đang chờ TÚY Van
*
Tran Chien .
Long câu vó như gần gió thổi
Ghìm cương ngay rất đỗi mừng vui
Ái chà nàng ấy đây rồi
Nào ta tất cả cùng ngồi nâng ly
*
Kỳ Tâm
Thế là hết phân kỳ rồi nhé
Ngựa đã hồi mọi kẻ mừng vui
Rượu nồng anh Chiến đang khui
Hội thơ nâng chén sẽ nguôi lòng này
*
Tran Chien .
Mình chúc tụng cho say bạn nhé
Rồi ngẩn ngơ những kẻ yêu thơ
Liêu xiêu những mộng cùng mơ
Lời lời tuôn chảy như cờ gặp phong
*
Anh Tuan
Em trở lại thơ hồng hơn trước
Giục vó câu phi lướt mây ngàn
Đường trường mấy dặm quan san
Về cùng hội tựu khải hoàn bên nhau.
Chưa phân loại
Uncategorized