++phi Ngựa 2 ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 119 ++

Tác giả: Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 119 ++

PHI NGỰA 2

Tran Chien
Bóng nàng đó mới vừa đã khuất
Để ta tìm đã mất bao năm
Chiều chiều trông cõi xa xăm
Mà hình dáng vẫn biệt tăm khôn dò
*
Tuý Vân Đỗ
Xa một tí người lo người đợi
Túy Vân này vời vợi nhớ thương
Ngựa phi mấy dặm đêm trường
Xa xôi cũng nhớ cố hương mà về
*
Tran Chien .
Ta chỉ sợ bến mê quyến rũ
Nàng ra đi bạn cũ chờ mong
Câu thơ song thất đợi trông
Sợ vui thú quá mà không muốn về
*
Tuý Vân Đỗ
Sẽ đến lúc cơn mê qua lối
Tâm hồn này bối rối chờ mong
Bạn hiền kẻ đứng người trông
Bao nhiêu thương mến tấm lòng khắc ghi
*
Nguyễn Ngọc René
Tuý Vân Đỗ dòng thi gắn bó
Bạn bè xa ai bỏ bao giờ
Từ ngày vắng bóng lặng lờ
Mây say đỉnh núi ai chờ chốn xưa...
*
Ngọc Chi Nguyễn
Kia lối cũ đường thưa vắng bóng
Để ngày ngày trông ngóng bạn yêu
Vườn thơ song thất tiêu điều
Người chờ kẻ đợi với nhiều nhớ thương
Chưa phân loại
Uncategorized