Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phan Thiết Sau Cơn Lụt Bão

Tác giả: Ưng Bình Thúc Giạ Thị

Trời cho trận bão tiết thu thâm,
Phan-thiết là nơi cận hải tầm.
Chài lưới chạnh thương dây thủy quốc,
Bút nghiêng gây nhớ bạn Quỳnh-lâm.
Thoảng nghe chừng lắm cơn phiêu bạt,
Chưa rõ bao nhiêu chốn lục trầm.
Nhờ cụ Phú-Khê cho lão biết,
Gió quang mây tạnh sẽ vào thăm.

(1952)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hoạ Đáp Thơ Trung Thu Cảm Tác Của Quan Án Sát Bình Định Hà Thiếu Trai.
  • Nước Sông Hương Sau Trận Lụt
  • Nạn Đói Đầu Năm Đinh-hợi, 1947
  • Cuộc Biểu Tình Ái Quốc
  • Tiễn Biệt Người Tình
  • Bảo Đại Thối Vị
  • Ngày 16 Tháng 8 Năm Ất Hợi Khóc Em Thúc Thuyên.
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Cuộc Binh Hỏa Đêm 26 Rạng 27 Tháng 11 Năm Bính-tuất (19.12.1946)
  • Chùa Cổ Linh Phong
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Đàn Trong Đêm
  • Chiều Cuối Tuần
  • Em Và Anh !
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (994)
  • Say Nhớ Nàng
  • Em Ở Lại Chị Ơi
  • Mùa Nghịch
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1955)
  • Cho Nhau Bầu Trời Yêu Thương
  • Cát Bụi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
©2026 - CungThuGian.com