Phận Nghèo

Tác giả: VUHUNGVIET & NGỌC THUỴ

PHẬN NGHÈO
. . .
Suốt kiếp bôn ba số phận nghèo!
Nghèo hèn dai dẳng mãi đeo theo!
Đói cơm rên rĩ dăm thằng chó…
Thèm cháo ủ ê một lũ heo!
Ruộng rẫy thiếu phân đành thất bát…
Chợ phiên không vốn hết kì kèo!
Kẻ giàu nứt đố năm ba họ…
Chẳng lẽ ba đời phải nhóc nheo???
. . .
Ngọc Thụy

PHẬN NGHÈO
Làm ăn vất vả thế mà nghèo,
Cực khổ bao đời cứ mãi theo.
Nhà dột cột xiêu không chỗ ở,
Nợ nần vướng víu vẫn luôn đeo.
Thương con gắng sức ra mà chống,
Yêu vợ cố công ráng để chèo.
Suốt tháng quanh năm thường khó nhọc,
Làm ăn vất vả thế mà nghèo.
. . . VH.
Chưa phân loại
Uncategorized