Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phận Bạc

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Xót phận mình tôi
Cuộc đời đen bạc
Khiến dạ buồn rầu
Vì ai đổi khác

Hạnh phúc còn chăng
Quấn quanh khó nhọc
Ái nghĩa nhạt nhòa
Bỗng dưng muốn khóc

Mệnh kiếp đeo mang
Lệ tràn ướt đẫm
Trí não ê chề
Một thời đắng ngậm.
6/1/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Phận Bạc (Tâm Đoan)
  • Phận Bạc (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Bạc (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Phận Bạc (Nguyễn Thuyền)
  • Phận Bạc (Nguyễn Tâm)
  • Phận Bạc (Khánh Quỳnh)
  • Phận Bạc (VÕ QUANG HÂN)
  • Phận Bạc Tình Hờ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Trái Tim Sài Gòn
  • Bài Tháng 3
  • Hãy Đến Bên Anh
  • Yêu Ngàn Đời Anh Thôi
  • Nhớ Quê Nhà
  • Bến Sông Nhớ Người
  • Đêm Độc Ẩm
  • Họp Mặt Bạn Cùng Lớp Ngày Xưa
  • Vũ Trụ Ngài Tôi Chẳng Biết Gọi Tên
  • Phía Không Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
  • Ngưng Thu
  • Phan Tưởng Niệm
©2026 - CungThuGian.com