Phận Bạc

Tác giả: Khánh Quỳnh

Xin gửi lại anh chữ " yêu thương "
Em nào dám mơ mộng thiên đường
Chỉ biết phận mình là cỏ úa
Chờ buổi bình minh hứng chút sương

Cũng bởi vì tình quá khổ đau
Cùng Ai đính ước giữa trăng sao
Đôi vòng nhẫn cưới còn hơi ấm
Đành lòng quên bỏ, biệt phương nào

Ôm lời hẹn cũ giữ trong tay
Vẫn cứ sầu vương chuyện trúc mai
Chiều về lặng lẽ than cùng gió
Phải chăng phận số đã an bài

Người hãy vâng lời mẹ cùng cha
Đẹp duyên giai ngẫu ,mới gọi là
Ân tình hiếu nghĩa đều vẹn vẻ
Xuân về hoa nở rộn tiếng ca
Chưa phân loại
Uncategorized