Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phải Thế Không Em

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Phải Thế Không Em

Anh hỏi em nè! Phải thể KHÔNG
Biển nào mà chẳng bị cuồng PHONG
Những khi vùi dập gây muôn SÓNG
Mặt nước ngả nghiêng giạt ánh NỒNG
Tiếp diễn bao mùa thường gặp TỐ
Đẩy đưa cảnh vật lại vào ĐÔNG
Loanh quanh mãi vậy dòng năm THÁNG
Nếu chẳng bình tâm chắc khổ LÒNG.


25/10/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Phải Thế Không ...? (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phải Thế Không Em ? (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Xương Rồng Giữa Sa Mạc
  • Cô Chủ Nhiệm
  • Mộng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1778)
  • Ngẩn Ngơ
  • Xin Xuân Nán Lại
  • Đời Thiền
  • Câu Chuyện Người Thương Binh
  • Vài Tiếng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Anh
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
©2026 - CungThuGian.com