Paris-paris

Tác giả: Hoàng Thanh

Kinh đô ánh sáng đẹp lung linh
Phẳng lặng sông Seine cảnh hữu tình
Trầm mặc Eiffel thêm quyến rũ
Nhà thờ Đức Mẹ vững niềm tin

Trung tâm thế giới của thời trang
Cổ kính mênh mông viện bảo tàng
Văn hoá danh nhân dài lịch sử
Rượu vang ẩm thực xứ lừng danh

Bốn mùa thơ mộng với Paris
Du khách dập dìu trên lối đi
Vườn Luxembourg đầy lãng mạn
Văn nhân thi sĩ cảm hồn thi

Bao lần tôi đã đến nơi đây
Yêu bóng người xưa nỗi nhớ đầy
Tìm kiếm em qua từng ngõ phố
Chỉ mong gặp lại nối vòng tay

Cà phê kỷ niệm nhớ mông lung
Môi chạm môi hôn thoáng ngại ngùng
Phố đã lên đèn sương xuống lạnh
Vai kề má áp nhịp tim rung

Dạo vườn hoa đẹp nhất Paris
Cơn gió đầu thu thổi diệu kỳ
Mình bước chân qua ngàn chiếc lá
Ngân vang tiếng nhạc khúc tình si
Chưa phân loại
Uncategorized