Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ôi! Tiếng Lòng Của Tôi Hay Mẹ Trái Đất

Tác giả: Mr.Smile

Ôi! tiếng lòng của tôi hay Mẹ Trái Đất
Rằng tôi không cô đơn ở Hoàn Vũ này
Ngài trả lời tôi! Đó là sự cao thượng
Mỗi ngôi sao đều mang linh hồn cô đơn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tiếng Lòng Của Anh (Nguyễn Thành Sáng)
  • Tiếng Lòng Của Chiếc Lá Rơi (TamMuội)
  • Tiếng Lòng Của Tôi (Diên Vỹ)
Thơ bạn muốn xem
  • Vạn Nẻo Tình Thơ
  • Từ Giã Marseille
  • Dù Đi Trong Mơ Vô Tận Đâu Bằng Một Thoáng Nghĩ Suy ...
  • Ân Cần
  • Điều Mâu Thuẫn
  • Chiều Đông Sầu
  • Ân Cha Tình Mẹ
  • Chiều Tím Đồng Hoang
  • Ngược Duyên
  • Lời Bác, Lời Của Ngàn Xưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
  • NuocMatMuaThu
  • Châu Thái Lê
  • ANGERSDREAM Thiên Bình
©2026 - CungThuGian.com