Oán Hận

Tác giả: Sâm Nguyễn

Lời người nói lòng tôi như quặn thắt
Đưa bàn tay giữ chặt trái tim đau
Tình xa cũng mới đó, chẳng phải lâu
Mà em nỡ quên mau lời thề hứa

Em từng nói là dù sao đi nữa
Vẫn đợi chờ vì một thuở tim yêu
Mãi khắc ghi tình ta mãi, thật nhiều.
Rồi bến đợi một mai anh quay lại

Nhưng ngờ đâu cũng hai từ mãi mãi
Chẳng mang màu tím biếc của ngày xưa
Vẫn môi ấy nhưng sao chỉ lời thừa
Em quay gót, để chiều mưa nhiều lắm

Thôi anh biết nụ hôn dù thật thắm
Cũng mau nhòa trước lụa gấm xa hoa
Tình yêu anh cũng đâu khó nhạt nhòa
Em đi nhé, cần chi lời chua xót

Ly rượu cay mà, môi tôi thấy ngọt
Phải hay chăng đau xót quá đậm đà
Và phải chăng dư vị nỗi chia xa
Tan nhiều lắm, bão hòa trong hơi thở?
Chưa phân loại
Uncategorized